Sinh nhật của lao động Việt tử nạn tại Hàn Quốc: Em trai đặt hoa cúc tại nơi anh qua đời, thắp thuốc thay nén nhang
Cha bật khóc khi nhìn hiện trường qua video call
“Mong anh chăm sóc tất cả người lao động trên đất Hàn Quốc”
Một tháng sau ngày anh trai qua đời, người em trai đã đi ngược lại hành trình mà tro cốt anh từng trở về quê hương Việt Nam. Hôm nay là sinh nhật của anh.
Ở tuổi 23, người thanh niên rời quê hương sang Hàn Quốc làm việc để nuôi gia đình. Nhưng vào chính ngày sinh nhật của anh, em trai không mang theo bánh kem, mà mang theo một bó hoa cúc trắng, đứng lặng trước nhà máy nơi anh đã mất.

Em trai trở lại hiện trường, đặt hoa cúc và thắp thuốc thay nhang
Khoảng 11 giờ sáng ngày 10/4, tại nhà máy Central Industry, huyện Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, anh Nguyễn Văn Tuấn đã tử nạn tại đây vào ngày 10/3 khi đang kiểm tra băng chuyền.
Em trai của anh, Nguyễn Văn Tú, 21 tuổi, vừa từ Việt Nam sang, đã lập tức đến hiện trường.
Đứng trước băng chuyền, Tú không kìm được nước mắt. Sau khi đặt bó hoa cúc xuống nền bê tông, anh cúi đầu cầu nguyện. Một lúc sau, anh chui xuống dưới băng chuyền, ngồi tại đúng vị trí anh trai qua đời.
Không có nhang, anh châm một điếu thuốc và đặt xuống thay cho nén hương tưởng niệm.
Sau đó, Tú gọi video về cho gia đình. Người cha ở Việt Nam khi nhìn thấy hiện trường nơi con trai mất đã bật khóc nức nở.
Nhặt lại di vật của anh trai, gặp người mẹ từng mất con vì tai nạn tương tự
Sau khi tưởng niệm, Tú đi đến khu ký túc xá phía sau nhà máy. Trong căn phòng tầng hai, anh tìm thấy chiếc mũ và sợi dây chuyền mà anh trai từng sử dụng. Anh cẩn thận cất chiếc mũ vào túi, ngồi lặng trên mép giường, chìm trong suy nghĩ.
Một lúc sau, bà Kim Mi Sook đã đến. Bà là mẹ của cố Kim Yong Kyun, người từng tử vong năm 2018 do bị kẹt vào băng chuyền tại nhà máy nhiệt điện Taean. Không cần lời nói, bà ôm chặt Tú.
Hai người, hai gia đình, nhưng cùng một bi kịch: người thân mất đi khi làm việc một mình và bị cuốn vào máy móc.

Gia đình không thể sang Hàn Quốc vì hoàn cảnh khó khăn
Việc Tú đại diện gia đình sang Hàn Quốc là điều bất đắc dĩ.
Cha của anh bị tai nạn lao động, hiện sức khỏe yếu. Mẹ mắc bệnh tim mãn tính. Tú cũng đã trì hoãn chuyến đi để chăm sóc gia đình đang suy sụp.
Nhưng khi vụ việc vẫn chưa được giải quyết, nỗi đau ngày càng lớn. Anh Tuấn là con trai cả trong gia đình có 6 anh chị em, là trụ cột kinh tế. Cái chết của anh khiến gia đình không thể tiếp tục chờ đợi.
Nghi vấn vi phạm an toàn lao động: Thiếu thiết bị bảo hộ, làm việc một mình
Cái chết của anh Tuấn không chỉ là một tai nạn lao động đơn thuần.
Theo điều tra, khu vực băng chuyền thiếu các thiết bị an toàn như nắp che và nút dừng khẩn cấp. Anh Tuấn đã kiểm tra máy khi thiết bị vẫn đang hoạt động và không có ai hỗ trợ.
Các tổ chức xã hội đã lên tiếng yêu cầu làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm.

Tỷ lệ lao động nước ngoài tử vong vì tai nạn lao động tăng mạnh
Cái chết của anh Tuấn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại tại Hàn Quốc.
Theo Bộ Lao động Hàn Quốc, tỷ lệ lao động nước ngoài tử vong trong các vụ tai nạn lao động đã tăng từ 9,7% năm 2022 lên 14,6% trong quý I năm 2025.
Trong khi đó, lao động nước ngoài chỉ chiếm khoảng 3% tổng lực lượng lao động.
Trong thảm họa cháy nhà máy Aricell tại Hwaseong, có 23 người tử vong, trong đó 18 người là lao động nhập cư.
“Mong mọi người, dù là người Hàn hay người nước ngoài, đều được làm việc trong môi trường an toàn”
Sau khi kết thúc việc thăm hiện trường, một buổi họp báo được tổ chức trước nhà máy.
Tú chia sẻ: “Máy móc quá lớn, không có thiết bị an toàn, cũng không có camera.”
Anh kêu gọi chính phủ Hàn Quốc: “Tôi mong rằng cả người nước ngoài và người Hàn Quốc đều được làm việc trong môi trường tốt, để những chuyện đau lòng như thế này không xảy ra nữa.”
Cuối cùng, anh hướng về người anh đã khuất và nói: “Hôm nay là sinh nhật của anh tôi. Tôi mong anh được yên nghỉ. Không chỉ gia đình tôi, mà mong anh hãy chăm sóc tất cả những người lao động trên đất Hàn Quốc.”

“Nếu không lên tiếng, những bi kịch này sẽ còn tiếp diễn”
Bà Kim Mi Sook, mẹ của nạn nhân Kim Yong Kyun, cũng lên tiếng: “Khi đọc tin về vụ việc của Tuấn, tôi thấy nó giống hệt với tai nạn của con trai tôi. Tôi thực sự sợ khi phải đến hiện trường.”
“Những công việc nguy hiểm vẫn đang bị đẩy cho lao động nhập cư. Người ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà bỏ qua an toàn.”
“Chỉ khi chúng ta cùng lên tiếng, môi trường làm việc mới thực sự thay đổi.”
Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Tuấn không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh về an toàn lao động và quyền lợi của lao động nhập cư. Một sinh nhật không có bánh kem, chỉ có hoa cúc trắng và khói thuốc.
Một lời cầu nguyện không chỉ dành cho người đã khuất, mà cho tất cả những người vẫn đang mưu sinh nơi đất khách.
Cre : kyeongin.com
Bình luận 0